fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – A

22.11.2020 – CHÚA NHẬT XXXIV TN–
CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Mt 25,31-46
“Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (Mt 25,33)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vẫn đang căng thẳng và thu hút sự quan tâm của thế giới. Bởi lẽ quyền lực của vị tổng thống nước Mỹ có ảnh hưởng không chỉ trên quốc gia của họ, mà là cả thế giới. Tuy nhiên, một sự thật hiển nhiên rằng: tổng thống Mỹ, dù quyền lực đến đâu thì cũng chỉ tại vị được tám năm là cùng.

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội hướng về một vị vua mà triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn”,[1] đó là Đức Kitô. Ngài là Đấng mà bất kỳ vị tân tổng thống Mỹ nào cũng khẩn xin sự bảo vệ chở che khi tuyên thệ nhận chức. Quả thật, Ngài là Vua muôn vua, Chúa các Chúa. Và vương quốc của Ngài thì vô cùng vô tận.[2]

Điểm đặc biệt của Vua Kitô chính là: Ngài cai trị vương quốc với luật của tình yêu. Ngài sẽ phán xét con người theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái, và thưởng hay phạt tùy theo những gì con người làm cho tha nhân. Chính Đức Vua Kitô đã đồng hoá mình với những kẻ đói khát, trần truồng, tù đày, đau yếu… Ngài nhận lấy những gì ta đã làm hay không làm cho những kẻ ấy là đã làm hoặc không làm cho chính Ngài.

Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua vũ trụ, chính là dịp để chúng ta nhìn lại, để nhận ra và xác tín Ngài hiện diện thật sự nơi mỗi người, cách riêng nơi những người đói rách, đui mù, những người thiếu thốn cả chật chất, tinh thần và tâm linh mà ta gặp hằng ngày, để ý thức tôn trọng và đối xử tốt lành với họ.

Thế nhưng, thật khó để có thể nhìn ra Ngài nơi những người mà ta không thích, hoặc khó lòng tôn trọng một tù nhân, một “tên tội phạm”, một người bị xã hội lên án và ghét bỏ. Hơn nữa, trong xã hội thật-giả lẫn lộn hôm nay, việc đề phòng đối với những dạng “giả nghèo, giả đau…” dễ làm cho chúng ta trở nên vô cảm. Điều đó đòi ta phải “vượt lên chính mình” để dám cúi xuống với những người bên vệ đường, dám đưa tay ra cho người khác bám víu, dám “lật ngược mẫu ảnh” như cách nói của thánh Vinh Sơn Phaolô, để nhận ra nơi khuôn mặt khó ưa đó chính là Đức Vua Giêsu của lòng tôi! Chỉ khi sống bác ái, chúng ta mới được kể vào số “những người được chúc phúcvà được vào thừa hưởng Nước Trời.

Chúng ta chỉ có thể chia sẻ tình thương khi lòng ta đầy ắp tình thương như Đức Maria. Vì ý thức cả dân tộc đang khát khao Đấng Cứu Thế, Mẹ đã quảng đại hy sinh chính bản thân và cả hạnh phúc riêng tư, để dấn thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại trong sứ vụ làm mẹ Đấng Cứu Thế. Khi nghe biết Chị Êlizabeth có thai lúc tuổi già, Mẹ vội vã lên đường đến thăm và phục vụ vì biết chị rất cần được giúp đỡ. Mẹ nhạy bén nhận ra nỗi khó khăn của gia chủ tại tiệc cưới Cana và đã không thể làm ngơ với họ. Nhưng trên tất cả, Mẹ đã dám hy sinh chính Con Yêu Dấu để nhân loại được hưởng nhờ ơn cứu độ. Tình yêu và sự hy sinh lớn lao của Mẹ dưới chân thánh giá chính là bằng chứng cao cả nhất của Đức Ái.

Chính vì thế, Mẹ là người đầu tiên được diễm phúc thừa hưởng Nước Trời, và được tôn phong là Nữ Vương Thiên Quốc. Mẹ vẫn tiếp tục yêu thương và phục vụ vương quốc tình yêu của Đức Kitô qua việc chuyển cầu cho đoàn con đang lữ hành trần thế hôm nay.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, tôi

  • Sẵn sàng chia sẻ vật chất, thời giờ và kinh nghiệm sống cho những ai cần đến.
  • Phục vụ với tinh thần khiêm nhường, đơn sơ và bác ái.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin đừng để tính ích kỷ che mắt và giữ chặt đôi tay con, nhưng cho con biết dùng đôi mắt để quan sát, trái tim để yêu thương và đôi tay mở rộng để chào đón và giúp đỡ mọi người bất hạnh quanh con. Để nhờ đó, con được Đức Vua Giêsu chúc phúc và cho vào hưởng Nước Trời với Mẹ muôn đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/765271851002665)

[1] Tv 145,13
[2] X. Lc 1,33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *