fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH

13.4.2021 – THỨ BA – TUẦN II PHỤC SINH

Ga 3,7b-15
Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.(Ga 3,15)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bạn thân mến!!!

Hôm qua, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về ơn tái sinh bởi nước và Thần Khí. Hôm nay, Người tiếp tục nói với chúng ta về tác động của Thần Khí đối với những người vừa được tái sinh. Cũng như gió làm mát và thay đổi không khí, đổi mới bầu khí quyển và làm cho vạn vật được tươi mới. Chúa Thánh Thần là “Thần Khí” cũng sẽ tác động và đổi mới mọi người, mọi vật và mọi sự. “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu” (c.8a).

Chúng ta không thể thấy gió bằng mắt thường, cũng như không thể điều khiển được hướng đi của gió, nhưng ta có thể nhận ra tác động của gió khi nghe lá cây xào xạc, khi cảm nhận luồng khí mát mẻ chạm vào thân thể mình. Cũng thế, ơn tái sinh hay sinh lại bởi Thần Khí cũng là một biến cố vô hình, nhiệm mầu, ta không thể thấy bằng giác quan, nhưng là sự biến đổi từ bên trong, khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Tuy nhiên, ta có thể thấy được sự biến đổi diệu kỳ ấy qua những hành động trong cuộc sống. “Một người tín hữu đã quen được Thần Khí hướng dẫn, thì dần phát hiện ra rằng: những động cơ và tham vọng của mình không như trước nữa. Người ấy khám phá ra rằng đâu hẳn tự mình định hướng đời mình, mà là một Đấng khác sống nơi mình.”[1]

Ông Nicôđêmô vẫn thắc mắc: Làm sao việc tái sinh có thể xảy ra? (c.9). Quả thật, không ai có thể giải thích về sự sống nơi Thần Khí ngoài Chúa Giêsu. Chính vì thế, chúng ta cần lắng nghe và tin vào lời chứng của Chúa Giêsu, Đấng được giương cao trên thập giá, tin và chấp nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, để được cứu độ. Bởi lẽ người Do thái hy vọng Thiên Chúa sẽ xét xử thế gian và trừng phạt kẻ xấu. Nhưng Thiên Chúa lại đưa chính con mình lên thập giá để thế gian được cứu độ. Đó là điều họ không ngờ, nhưng nếu ai tin thì sẽ được sống muôn đời.[2]

Tin vào Đấng được giương cao trên thập giá, chính là nhận biết và tin vào kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa mà chính Đức Giêsu thực hiện qua mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh của Người. Tin và đón nhận ơn cứu độ từ mầu nhiệm thập giá, là tự nguyện đi vào con đường mà Đức Giêsu đã đi, đón nhận những vui buồn, thách đố, gian nan trong cuộc sống mỗi ngày và hiệp dâng với hy tế của Chúa Giêsu. Chấp nhận hy sinh thời giờ và sự yên ổn riêng tư của mình, để nâng đỡ và phục vụ người khác như Chúa Giêsu, ta sẽ được sống muôn đời.

Đức Maria là người Kitô hữu đầu tiên đã được hưởng ơn tái sinh nhờ Thánh Thần. Cả cuộc đời Mẹ luôn sống trong tác động của Thần Khí. Thần Khí đã bao trùm Mẹ không chỉ trong ngày Truyền Tin, nhưng là mọi giây phút cuộc sống. Nhờ Thần Khí, Mẹ đón nhận và ngày càng xác tín hơn vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Mẹ chiêm ngắm và bước theo con đường tự hạ, tự hủy của Người. Mẹ đứng dưới chân thập giá, chiêm ngắm và thờ lạy Đấng vì yêu thương đã được giương cao lên khỏi đất để kéo chúng ta lên với Người. Tin và đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống cùng với Chúa Giêsu, Mẹ là người đầu tiên được hưởng trước ơn cứu độ với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và được lên trời cả hồn lẫn xác.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi:

  • Lắng nghe sự thúc giục của Chúa Thánh Thần và mau mắn thi hành.
  • Đón nhận những hy sinh trong cuộc sống cùng với Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Người dẫn dắt con bước vào đời sống mới và sống đời đời với Chúa Giêsu tử nạn và Phục Sinh. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/851196685743514)

[1] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, tr.1813
[2] X. Nt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *