fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

21.4.2021 – THỨ TƯ – TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,35-40
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bạn thân mến,

Sống khỏe và sống mãi vẫn luôn là khao khát của con người trong mọi thời đại. Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang cố công nghiên cứu, tìm kiếm để cống hiến cho nhân loại những phương thuốc ngăn chặn sự lão hóa, kéo dài tuổi thọ…nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã có sáng kiến ban cho con người một “toa thuốc” trường sinh bất tử, là chính Con Một yêu dấu của Người, để “ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời” (c.40)

Tiếp nối với diễn từ của Chúa Giêsu trong hai ngày qua, chúng ta đã biết và xác tín rằng: Đức Giêsu, Con một của Thiên Chúa, đã đến để thực hiện ý định của Chúa Cha là ban sự sống của Ngài cho con người. Nhưng, làm sao để chúng ta thấy được Người? chúng ta không thể thấy Người như những người Do thái xưa kia hay như các tông đồ. Người Do thái khi đó đã thấy nhưng không tin, không đón nhận Người. Họ chỉ thấy Chúa là người làm phép lạ cho họ no cái bụng, nhưng họ không thấy được Người là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ và thết đãi họ bữa tiệc đời đời trên núi thánh mà ngôn sứ Isaia đã loan báo.[1]

Quả thật, “đâu phải tất cả những ai tự hào được nằm trong số người theo chính đạo đều đến với Chúa Kitô… mà chỉ những ai được Chúa Cha ban ơn đức tin mới tìm được con đường đến với Chúa Kitô bị nghi kỵ và khiêm tốn.”[2]

Mục đích cuộc sống trần thế của người Kitô hữu là quê trời vĩnh phúc. Với ơn đức tin mà Chúa Cha ban cho, mỗi chúng ta ngày nay vẫn có thể gặp và thấy Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa. Thấy tin vào Chúa Giêsu chính là nhận ra Người hiện diện ngay trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, và hành động cho phù hợp với đức tin của mình. Thánh Giacôbê nói: “đức tin không có hành động là đức tin chết”.[3] Chúa Giêsu Kitô vẫn hiện diện nơi nhiệm thể của Người là Giáo Hội, nơi các vị chủ chăn, nơi cộng đoàn và nơi những người nghèo khổ, thiếu thốn…

Đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể, Người hiện diện cách mầu nhiệm và trọn vẹn nhất. Người chờ đợi ta đến, ở lại và trò chuyện với Người. Chính trong Bí tích Cực Thánh này, Người mời gọi ta mở rộng tâm hồn để nhận lấy Mình và Máu Thánh của Người. Người khát mong được trở nên lương thực nuôi sống linh hồn và thể xác ta, nâng đỡ ta bằng chính ơn thiêng của Người. Người cũng mời gọi ta lắng nghe sự dẫn dắt của Người qua Giáo Hội, qua các vị chủ chăn, đồng thời cũng nhận ra Người nơi những người nghèo khổ, bất hạnh để quảng đại chia cơm sẻ áo và sẵn sàng giúp đỡ họ… Thánh Vinh Sơn nói: “bằng cách phục vụ người nghèo, chúng ta phục vụ chính Đức Kitô”[4].

Bằng đôi mắt đức tin, Mẹ Maria đã “thấy người Con và tin vào người Con” của Thiên Chúa trước cả khi được thấy Người nơi máng cỏ. Mẹ luôn “thấy” Chúa nơi mọi nhu cầu của tha nhân. Mẹ hành động để diễn tả niềm tin bằng việc đi thăm và giúp đỡ bà Êlizabeth, giúp đôi bạn trẻ tại Cana… Mẹ cũng làm cho người khác tin vào quyền năng, tình yêu của Con một Thiên Chúa.[5] Mẹ là khuôn mẫu và niềm hi vọng cho mỗi người chúng ta trong việc tìm kiếm Nước Trời và sự sống đời đời. Phần thưởng Mẹ nhận được sau cuộc sống trần thế là được lên trời cả hồn lẫn xác.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống cái nhìn đức tin để nhận ra Chúa nơi mọi người, mọi biến cố, và tin tưởng, phó thác trọn vẹn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ.
Lạy Mẹ Maria, xin cho con xác tín vào lời hứa của Chúa Cha: “ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sự sống đời đời”. Xin giúp con nhạy bén nhận ra Chúa và tin tưởng phó thác, không ngừng cố gắng để kiên trung bước theo Chúa đến cùng, dù cuộc sống có nhiều gian nan và thử thách.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/855849355278247)

             

[1] X. Is 25,6
[2]  Lời Chúa cho mọi người, tr.1824, phần chú giải.
[3] Gc 4,17
[4] SV. IX,199
[5] X. Ga 2,1-12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *