fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

19.8.2021 – THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 22,1-14
“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tại cổng thiên đàng, thánh Phêrô quét mã QR để xác minh các thông tin cá nhân, rồi chỉ tay về lối đi bên phải. Đó là một con đường rộng thênh thang, bằng phẳng, ít người đi lại, tại các ngã rẽ, có các thiên thần áo trắng hướng dẫn rất tận tình…Vị linh mục nhủ thầm: May quá! Mình được vào thiên đàng bằng “luồng xanh!” Tạ ơn Chúa!… Đi mãi, cuối cùng cũng đến một căn phòng, có một số người đang ở đó nhưng…mỗi người ngồi một góc, mặt lo lắng, ủ rũ. Nhìn quanh, thấy một gương mặt quen quen đang cúi chào mình, Linh mục chào lại và hỏi:

  • Này anh, đang ở thiên đàng mà sao mọi người có vẻ lo lắng, ủ rũ thế?
  • Ai bảo cha là thiên đàng? Đây là tầng thứ 9 của địa ngục.
  • Anh cứ đùa! Chính thánh Phêrô chỉ cho tôi đi vào “luồng xanh” cơ mà!
  • Cha ơi! “luồng xanh” là do cha nghĩ thôi! Chính Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ “hãy vào qua cửa hẹp. Còn cửa rộng và đường thênh thang chỉ đưa đến diệt vong” thôi.[1]
  • …Thế…sao đường vào địa ngục lại có nhiều thiên thần áo trắng như vậy?
  • Đó là đám lâu la của địa ngục khoác áo bảo hộ đấy Cha ạ!
  • Nhưng, địa ngục mà lại yên bình thế này, không có cảnh tra tấn tội nhân? Nếu địa ngục cứ thế này thì cũng ổn nhỉ?
  • Thưa Cha, đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16…tra tấn hành hình là dịch vụ không thiết yếu nên cũng tạm ngưng. Hơn nữa, đây chỉ là khu vực “cách ly tập trung” cho những người mới xuống. Cứ đợi hết 14 ngày, cha sẽ biết địa ngục là gì và khóc lóc nghiến răng là như thế nào nhé!

Vị linh mục toát mồ hôi, giật mình tỉnh giấc. Thì ra: sáng nay cha đi tiêm văc-xin, rồi về bị sốt. Lại thêm bao nhiêu thứ ám ảnh khiến cha phải trải qua một giấc mơ nhớ đời![2]

Bạn thân mến,

Vị linh mục trên đây cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm phục vụ, với rất nhiều công trạng “của mình”, chắc hẳn mình sẽ được ưu tiên “vào thiên đàng bằng luồng xanh”, rằng bữa tiệc thiên quốc đương nhiên được dành cho mình. Nhưng thật bất ngờ: tất cả những “công lênh” ấy chẳng dẫn ngài vào thiên đàng.

Đã hẳn: Bữa tiệc thiên quốc được dọn sẵn cho tất cả mọi người, nhưng không phải cứ được rửa tội là đương nhiên được vào thiên đàng. Theo phong tục Do Thái thời đó, chủ nhà phải chuẩn bị sẵn y phục lễ cưới cho khách ở phòng tiếp tân. Người khách này không chịu mặc y phục lễ cưới mà cứ mặc bộ đồ của chính mình. Khi nhà vua hỏi: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Bởi lẽ chúng ta không thể cậy vào sức mình để làm cho mình nên xứng đáng vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu và đón nhận ơn cứu độ của Ngài mới được vào Nước Trời. Tin vào Chúa Giêsu, và thể hiện lòng tin qua cuộc sống hằng ngày, ta sẽ được “giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.”[3]

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria luôn sẵn sàng “y phục lễ cưới”, và Mẹ luôn ý thức tất cả những gì Mẹ có được là do “Chúa đã làm cho tôi”,[4] chứ không do sức riêng của Mẹ. Khi Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến gặp Mẹ cách bất ngờ, Người thấy Mẹ vẫn luôn “đẹp lòng Thiên Chúa”. Mẹ mau mắn đón nhận lời mời của Chúa và tham dự vào tiệc cưới vĩ đại của Con Chiên, bằng tất cả tâm hồn, thân xác vẹn sạch trinh trong không tỳ vết.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi khiêm nhường cộng tác với ơn Chúa để có được “y phục lễ cưới” vào Nước Trời.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn ý thức sự cao quý của bữa tiệc thần linh mà Chúa dọn sẵn cho con trên Nước Trời, nhất là tiệc Thánh Thể nơi mỗi thánh lễ, để con luôn dọn mình tham dự và rước Chúa Giêsu cách xứng hợp và sốt sắng, dù chỉ là rước lễ thiêng liêng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/929031897959992)

[1] X. Lc 13,24
[2] Theo Lm Phêrô Kiều Công Tùng. https://www.youtube.com/watch?v=8v9J2m1FQKI&ab_channel=TGPSGBÀIGIẢNG  
[3] Kh 7,14.
[4] Kinh Magnificat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *