fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

22.9.2021 –THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,1-6
Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9,3)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ba vị tu sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình tu luyện và sẽ được Thầy Giêsu sai đi truyền giáo. Họ có một ngày để sắp xếp những thứ cần thiết. Nào sách vở, giày dép, quần áo, đàn, lương khô…cái nào cũng quan trọng, nhưng không thể đem theo tất cả. Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng từng môn sinh, Thầy Giêsu an ủi, khích lệ và hứa chắc với họ: “Ơn Ta đủ cho con[1] và “Thầy sẽ ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế.”[2] Tin vào lời hứa của Thầy, họ an tâm bỏ lại gói hành trang lỉnh kỉnh, vui mừng nhận bài sai và lên đường nhẹ nhàng, thanh thản, với sự hiện diện mầu nhiệm và quyền năng của chính Thầy.

Bạn thân mến!  

Câu chuyện tưởng tượng trên đây diễn tả phần nào niềm vui và hạnh phúc của một nhà truyền giáo là luôn có Chúa ở cùng. Chính Chúa hướng dẫn và hoạt động nơi họ, cũng chính Người và quyền năng của Người làm nên sự thành công của họ, chứ không phải nhờ tài khéo, trí thông minh cá nhân hay những hành trang họ đem theo, cũng không phải nhờ sức mạnh của một thế lực nào khác.

Chính vì thế, khi sai các môn đệ lên đường, Đức Giêsu đã căn dặn rất kỹ lưỡng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (c.3), cho dù đó là những thứ rất cần thiết đối với cuộc hành trình. Điều Đức Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ là sự tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và luôn giữ mối tương quan bền bỉ với Người. “Không mang gì đi đường…” chính là điều kiện để các Tông đồ không lệ thuộc hay bám víu vào các phương tiện trần thế, nhưng luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa nhờ cầu nguyện, sống cởi mở, gần gũi với mọi người nơi mình được sai đến để “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (c.2).

Công đồng Vatican II khẳng định: “Tự bản chất, Giáo hội lữ hành là truyền giáo”[3]. Người Kitô hữu ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong chính đời sống thường ngày của mình. Tuy nhiên, việc loan báo Tin Mừng hôm nay lại cần nhiều những phương tiện vật chất, thậm chí cả những “phương tiện tối tân” của khoa học như máy tính, điện thoại thông minh, các phương tiện thu phát âm thanh và hình ảnh…Những phương tiện đó rất dễ làm cho ta nhầm lẫn và đặt nó lên hàng thiết yếu, để rồi quên mất mối tương quan cá vị với Chúa, quên cậy dựa và phó thác vào Chúa, nhất là quên tìm vinh danh Chúa.

Nhìn những túi hành trang gọn nhẹ của những tu sĩ tình nguyện viên giữa tâm dịch hôm nay, ai cũng nhận ra rằng đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất họ đem theo là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng, trong tim họ, trên gương mặt và trong ánh mắt của họ. Chính vì thế, nhiều bệnh nhân đã cảm nhận được tình thương và sự hiện diện của Chúa qua những cử chỉ chăm sóc của họ, và ngay cả các ban ngành đại diện chính quyền cũng chân nhận những điều tốt đẹp từ sự hiện diện của họ.[4]

Trong hành trình đến với tha nhân, Mẹ Maria chỉ nâng niu một “gói hành trang” duy nhất là Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ. Mẹ luôn quy hướng về Người và để hành động cùng với Người. Chính vì thế, những việc phục vụ nhỏ bé âm thầm của Mẹ đã đem lại niềm vui lớn lao cho mẹ con bà Êlizabeth, cho tiệc cưới tại Cana… Mẹ còn dẫn đưa người khác đến với Chúa và trở thành môn đệ của Chúa: Những gia nhân tại tiệc cưới đã vâng lời Mẹ và làm theo ý Chúa, nên phép lạ diễn ra và “các môn đệ đã tin vào Người”[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi sống gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, sống tinh thần nghèo khó và quảng đại phục vụ mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn biết tìm đến Chúa là suối nguồn ân sủng, biết cậy nhờ sức mạnh Chúa ban để sống yêu thương phục vụ mọi người và loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/950310415832140)

[1] 2Cr 12,9
[2] Mt 28,20
[3] A.G,2
[4] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/19-tu-si-tro-ve-tu-benh-vien-da-chien-dieu-tri-covid-19-quan-7-so-1-64218
[5] Ga 2,11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *