fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

06.01.2022 – THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

Lc 4,14-22
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi… để tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” (Lc 4,18)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
– Ông có thể dạy tôi một bài hát tiếng Latinh không?

– Có nhiều bài hay tuyệt, nhưng biết anh thích bài nào?

– Ông hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn.

Tôi đã hát Salve Regina, Veni Creator, Ave Maris Stella… Các bạn biết anh ta chọn bài nào không? Anh ta chọn bài Veni Creator (Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm…). Tôi đã chép trọn cả bài cho anh ta và anh ta học thuộc lòng. Mỗi sáng quãng 7 giờ, tôi nghe anh ta chạy xuống thang gỗ, ra sân tập thể dục, rồi múc nước vừa tắm vừa hát: Veni Creator Spiritus… Tôi rất cảm động, làm sao mỗi sáng trong nhà tù cộng sản lại có một cán bộ hát kinh “Veni Creator” cho mình nghe![1]

Bạn thân mến,

Qua tác phẩm “Năm chiếc bánh và hai con cá”, Đấng đáng kính P.X Nguyễn Văn Thuận đã kể lại hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thời gian tù đày của ngài. Có thể nói: Chúa Thánh Thần đã “sai ngài vào tù” để truyền giáo cho chính những người làm nhiệm vụ canh gác ngài.

Tin Mừng mỗi ngày từ sau Lễ Chúa Hiển Linh cho ta biết Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân, mục tử chăm sóc đoàn chiên cả về thể xác lẫn tâm hồn, là Đấng luôn yêu thương và cứu giúp chúng ta trong cơn gian nan thử thách… Hôm nay, chính Người công bố Người là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và xức dầu Thánh Thần, như lời ngôn sứ Isaia đã báo trước về Người: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa” (cc.18-19).

Khi giải thích Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện những phép lạ kèm theo và làm cho Lời loan báo về Người được nên ứng nghiệm. Người đến khai mở thời đại mới, trong đó Thiên Chúa đích thân hiện diện, mang lại sự giải thoát đích thật cho con người nhờ quyền năng Thánh Thần. Người luôn hoạt động với sự thúc đẩy của Thánh Thần – Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính trong Tình Yêu ấy, Thiên Chúa sáng tạo và cứu độ con người.

Khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, mỗi Kitô hữu cũng được tràn đầy Thánh Thần của Đức Kitô, để sống chứng nhân tình yêu như Đức Kitô, được giải thoát, ra khỏi những lo toan ích kỷ – vun vén cho bản thân, để mở lòng ra gặp gỡ những người bất hạnh. Chính những hành vi bác ái minh chứng rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta, đồng thời cũng nói lên lòng mến của ta đối với Chúa, như lời thánh Gioan: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.” và “yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người.”[2]

Đức Maria đã hoàn toàn để cho Thánh Thần hoạt động trên cuộc đời mình từ ngày Truyền Tin. Mẹ khiêm tốn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính Người làm cho Mẹ được cưu mang Chúa Giêsu và nhận biết Chúa Giêsu ngày một sâu xa hơn. Chúa Giêsu chính là Hoa Quả tuyệt vời nhất của Thánh Thần nơi lòng Mẹ. Mẹ Maria, một tâm hồn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, một nữ tỳ hoàn toàn vâng phục thánh ý Cha, một người nữ nhạy bén với nhu cầu của tha nhân, một từ mẫu của toàn thể nhân loại. Sau Chúa Giêsu, Mẹ chính là nhà truyền giáo tuyệt vời!

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Xác tín có Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi trước mỗi việc làm.
  • Truyền giáo qua các việc làm cụ thể: gieo rắc bình an bằng nụ cười; an ủi, thăm viếng, giúp đỡ những ai đang cần đến; sống tha thứ, không xét đoán…để Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong lòng mọi người.[3]

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, để con được nhận biết Chúa Giêsu và thuộc về Chúa Giêsu hơn, trở nên tông đồ của Chúa hầu làm cho gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và môi trường làm việc của con trở nên mái ấm của lòng thương xót Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1015682882628226)

[1] X. https://nhathothaiha.net/wp-content/uploads/2020/06/5chiecbanhva2conca.pdf
[2] 1Ga 4,12.21; 5,3
[3] X. https://gdanhducmebanon.org/2021/12/28/cung-me-song-noel-moi-ngay/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *