fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

09.4.2022 – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

Ga 11,45-57
“Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,51-52)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một chiếc tàu kéo đang chạy trên đường sắt, hệ thống điều khiển tự động bất ngờ trục trặc, cậu con trai của người lái tàu bị kẹt chỗ chiếc thang. Nếu cứu cậu bé thì cả đoàn tàu sẽ chết, hoặc cứu đoàn tàu thì con trai ông sẽ bị nghiền nát… người cha buộc phải chọn lựa hy sinh đứa con trai duy nhất của ông để cả đoàn tàu được sống.[1]

Có thể nói, người cha trong câu chuyện trên đây phần nào phản ánh được tình thương của Chúa Cha đối với nhân loại. Với cái nhìn đầy toan tính, giới lãnh đạo Do thái đã cân nhắc, chọn lựa giữa họ và Chúa Giêsu. Cuối cùng, họ chọn điều “có lợi” cho họ, còn Chúa Giêsu phải chết: “…điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (c.50) Tuy nhiên, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, những đau khổ và cái chết của Đức Giêsu không chỉ đem lại ơn cứu độ cho một dân tộc Do thái, mà cho tất cả mọi người khắp nơi và mọi thời đại, “để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (cc.51-52)

Khác với cách chọn lựa của chúng ta, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.[2] Đang khi chúng ta phạm tội chống lại Thiên Chúa và bị mang án chết, Người lại chọn hy sinh Con Một cho chúng ta được sống. Vì yêu thương con người, chính Chúa Giêsu cũng chấp nhận hiến mạng vì chúng ta.[3] Trong suốt Mùa Chay, chúng ta đã chiêm ngắm Chúa Giêsu sống hiếu thảo với Cha và bày tỏ ý định yêu thương của Cha là luôn muốn con người được sống đời đời với Người. Chúa Giêsu đã tự nguyện đi vào kế hoạch yêu thương đó của Cha. 

Nhìn lại cuộc sống và những chọn lựa hằng ngày của mình, hiếm khi ta tự nguyện chọn điều kém cỏi hơn, thiệt thòi hơn, để nhường phần tốt cho người khác. Nếu có, hẳn đó phải là người được ta yêu thương nhất, yêu hơn chính bản thân mình. Khi có lòng yêu mến Thiên Chúa như Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha, chúng ta sẽ mau mắn yêu thương anh chị em như Chúa dạy, sẽ hy sinh chọn phần thiệt để người khác được phần hơn. Thế nhưng, điều chúng ta vẫn thấy trong cuộc sống là: nhiều người vẫn chọn hy sinh người khác để mình được lợi, như cha/mẹ chọn giết chết những thai nhi vô tội để bảo toàn danh dự và sự tự do, thoải mái của mình. Nhiều người vẫn sẵn sàng sử dụng những chất độc hại trong canh tác, chăn nuôi, chế tạo thực phẩm, mặc kệ người tiêu dùng bị hại như thế nào, miễn thu được nhiều lợi nhuận. Thậm chí, có những lời nói xấu, gièm pha, bôi nhọ làm hại người khác, để trả thù đời, để khẳng định mình …

Chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, chúng ta cùng rà soát lại cách sống của mình, để ngày càng “rập khuôn” với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng theo bước Mẹ Maria, hiệp thông với Chúa Giêsu trong tình yêu và lòng hiếu thảo đối với Chúa Cha. Mẹ “đứng gần thập giá [4] để cùng với Chúa Giêsu thực thi ý Cha, hy sinh cứu độ nhân loại. Mẹ sống hiếu thảo với Chúa Cha và hy sinh người Con yêu dấu vì tất cả con người, để nhờ cái chết của Người, toàn thể nhân loại được ơn cứu độ.

Biểu tượng hai trái tim dưới hình thánh giá và chữ M ở mặt sau Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ[5] đã nói lên sự liên kết mật thiết của Mẹ với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ ấy. Mẹ đã chọn phần thiệt thòi mất đi người Con yêu dấu, để cả nhân loại được sống đời đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chọn lối sống ngay thật vì yêu mến Chúa và tha nhân, dù bị thiệt thòi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, trong những ngày cuối Mùa Chay này, xin Mẹ dẫn con theo sát Chúa Giêsu, học nơi Người lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân, dám hy sinh đến quên mình vì sự sống và hạnh phúc của người khác. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1072034756993038)

[1] X. https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bat-khoc-nguoi-dan-ong-hy-sinh-su-song-cua-con-trai-de-cuu-doan-tau-post76859.gd
[2] Ga 3,16
[3] Gl 2,20
[4] Ga 19,25
[5] https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *