fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

28.4.2022 – THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

Ga 3,31-36
“Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3,34)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Với tư cách là đặc phái viên và người thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Krajewski, đã làm cho Đức Tổng Giám Mục Kulbokas – sứ thần Tòa thánh tại Kiev cảm nhận được sự hiện diện của chính Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Hồng Y Krajewski là người có vai trò nổi bật trong việc Đức Thánh Cha Phanxicô thánh hiến Nga và Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria vào ngày 25.3 vừa qua. Hôm đó, trong khi Đức Giáo Hoàng chủ sự nghi thức thánh hiến tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Hồng Y Krajewski cũng chủ sự nghi thức thánh hiến tại Fatima, Bồ Đào Nha, nơi Đức Trinh Nữ Maria lần đầu tiên yêu cầu thánh hiến nước Nga trong lần hiện ra với ba trẻ vào năm 1917.[1]

Việc thực thi sứ mạng “đại sứ” của Đức Hồng Y Krajewski diễn tả phần nào sứ mạng của Chúa Giêsu, “Đấng được Thiên Chúa sai đi” để nói những lời của Thiên Chúa” và được “Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn” (c.34). Chúa Giêsu đã bày tỏ cho thế giới, cho nhân loại tình thương và sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa Cha. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, mọi hoạt động, hành vi và lời nói của Người đều chỉ nhắm đến sứ mạng ấy, để con người nhận biết kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, tin vào Chúa Giêsu và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và nhờ đó mà được sống đời đời.

Tin vào Chúa Giêsu là tin nhận những điều Người mặc khải về Thiên Chúa Cha, về tình thương và chương trình cứu độ Người dành sẵn cho ta trong tác động của Chúa Thánh Thần. Tin là đi vào con đường mà Đức Giêsu đã đi, con đường từ bỏ chính mình và đón nhận thập giá, chết đi cho những đam mê và tội lỗi để đạt tới sự sống bất diệt. “Con đường Giêsu” ấy chẳng dễ và chẳng mấy ai thích đi, nhưng đó lại là cuộc đời duy nhất dẫn tới hạnh phúc viên mãn và sự sống đời đời. Tuy nhiên, đã có rất nhiều người đã đi theo “con đường Giêsu”, dẫu rằng không thiếu những đau khổ, hy sinh, mất mát, nhưng điều các ngài đạt được là niềm vui và sự bình an nội tâm, và nhất là được sự sống đời đời.

 Tin vào sứ điệp Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta, là xác tín vào tình thương của Thiên Chúa Cha và sống theo tác động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng được cùng với Chúa Giêsu trở thành những “sứ giả” của Chúa Cha, cha mẹ làm chứng về tình yêu Chúa cho con cái, cho những người mà chúng ta có trách nhiệm trong nhà trường, nơi làm việc… Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta làm cho những người xung quanh cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa đối với họ qua mọi lời nói và hành động mỗi ngày của ta. Người cũng sẽ giúp ta can đảm sống chân thật, công bằng, bác ái với mọi người, sẵn sàng trở nên người hòa giải và nâng đỡ anh chị em… 

Theo sát Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã đón nhận mặc khải của Thiên Chúa cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu- Con Duy nhất của Người, trong sự “bao phủ” tràn ngập của Thánh Thần. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã diễn tả cho gia đình chị Êlisabeth thấy tình thương và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa “đã viếng thăm và cứu chuộc Dân Người”.[2] Tại Cana, Mẹ cũng bày tỏ cho các môn đệ và các gia nhân nhận biết Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến. Sự hiện diện của Mẹ nơi phòng tiệc ly đã kéo ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần,[3] biến đổi các ông thành những chứng nhân can đảm và trung thành tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi xác tín vào kế hoạch yêu thương của Chúa trong cuộc đời và sống yêu thương mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ dấu yêu, xin tiếp tục nói với con về tình thương Chúa dành cho con và cho toàn thể nhân loại, và dạy con biết loan báo sứ điệp tình thương ấy bằng đời sống bác ái với hết mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1083969079132939)

[1] X. http://vietcatholicnews.org/News/Html/275006.htm
[2] Lc 1,68
[3] X. Cv 1,14; 2,1-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *