fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

08.6.2022 – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Mt 5,17-19
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Lc 5,17)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tháng 4 năm 1990, để khỏi ký đạo luật cho phép phá thai do Quốc hội thông qua, vua nước Bỉ đã từ chức trước đó hai ngày, vì với tư cách là Kitô hữu, lương tâm không cho phép ông ký nhận. Theo hiến pháp Bỉ, do sự từ chức của Nhà vua, Hội đồng Bộ trưởng sẽ thay nhà vua để công bố đạo luật. Theo đạo luật này, nếu gặp khủng hoảng, khó khăn và có chứng nhận của bác sĩ, người phụ nữ có quyền phá thai trong 12 tuần lễ đầu. Nhà vua từ chức được đúng hai ngày, Quốc hội tuyên bố việc từ chức của ông chấm dứt, và ông lại tiếp tục cai trị.

Một ông vua từ chức để một luật lệ bất nhân ra đời, đó là hình ảnh của luật pháp loài người: hoặc con người tìm kẽ hở của luật pháp để thủ lợi và hành động ngược với tiếng lương tâm, hoặc do con người nhân danh pháp luật để chà đạp người khác. Mục đích của luật pháp là để phục vụ con người, do đó nếu luật pháp đi ngược lại con người và chối bỏ Thiên Chúa, thì lúc đó phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người.[1]

Cũng như mọi tổ chức, Giáo Hội cũng có luật pháp, nhưng luật pháp của Giáo Hội là phương thế giúp con người được tự do và triển nở đến mức trưởng thành trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Cốt lõi của luật mà Chúa Giêsu muốn nói tới trong Tin Mừng hôm nay là tình yêu. Những người Do Thái nệ luật tưởng rằng Chúa Giêsu dạy những điều mới mẻ và thay đổi lề luật, nhưng Người xác định rằng: “Thầy đến không phải để bãi bỏ mà là để kiện toàn” (c.17). Chúa Giêsu không thay đổi hay bãi bỏ luật Môsê, nhưng Người thay đổi cách thực hành: giữ luật trong tình yêu.

Là Kitô hữu, mỗi chúng ta là công dân của Giáo Hội, công dân của Nước Trời, công dân của vương quốc tình yêu. Nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày Chúa Nhật là gò bó, mất thì giờ. Nhưng nếu yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẽ vui mừng mỗi khi đến tham dự thánh lễ, để chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Chúa, và để mọi người thấy được niềm hạnh phúc của chúng ta khi được làm con cái Chúa.

Cũng vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẵn sàng đón nhận những khó khăn và đòi hỏi của Lề Luật, để sống bác ái với tha nhân, không ngại từ bỏ chính sự an nhàn, yên ổn của bản thân, để nhận lấy khó khăn của tha nhân làm của mình, như những người dám lấy tài sản chia sẻ cho người nghèo, xả thân phục vụ bệnh nhân trong thời đại dịch vừa qua…

Đó cũng chính là điều Mẹ Maria đã thực hành khi Mẹ bày tỏ tình yêu và sự quan tâm đối với chị Êlisabeth. Mẹ sống giới luật yêu thương tâm tình yêu mến và tự do. Đối với Mẹ, lề luật không là gánh nặng mà là đôi cánh đưa Mẹ đến gần Chúa hơn. Mẹ không dừng lại ở sự thể hiện bên ngoài nhưng với tâm hồn ngay thẳng và trong sạch, luôn khát khao làm đẹp lòng Chúa. Không chỉ giữ luật, Mẹ còn mời gọi và thúc dục con cái mình tuân giữ luật. Trong lần hiện ra với chị thánh Catarina Labourê, một Tập Sinh dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, vào đêm 18.7.1830, Đức Mẹ tha thiết mời gọi các chị em trong dòng phải nghiêm túc tuân giữ luật của dòng vì những luật lệ ấy chính là con đường mà Thiên Chúa muốn các Nữ tử Bác Ái thực hành để nên thánh.[2] 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi yêu mến và tuân giữ các lề luật Chúa và luật Giáo Hội với lòng yêu mến, để giới thiệu khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người tôi gặp gỡ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa dạy với tất cả tình yêu và tự do của con tim. Nhờ đó, đời sống của con mới có thể phản chiếu được tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=128750203164445&id=103586152347517)

[1] Tiếng nói lương tâm của một vị vua, trích từ sách “Mỗi ngày một tin vui”.
[2] Thánh nữ Catherine Labouré số 67, tr. 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *