fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

20.7.2022 – THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,1-9
“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả…” (Mt 13,8)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Giêrêmia là một thanh niên rụt rè, nhạy cảm, con của một thượng tế, sống gần Giêrusalem. Ông nhận ra tiếng Chúa kêu gọi ông trở thành ngôn sứ thay vì làm tư tế. Tuy ban đầu ông đã thoái thác vì thấy mình còn trẻ, chưa có kinh nghiệm và không biết ăn nói, nhưng Thiên Chúa cho biết rằng Người đã có sẵn kế hoạch cho ông từ trước khi ông chào đời. Ông đã đáp lại tiếng Chúa và trở thành ngôn sứ nói lời của Chúa cho dân. Suốt 40 năm làm ngôn sứ, Giêrêmia đã trung thành công bố những điều Chúa truyền cho ông phải nói với dân “để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng“,[1] cho dù nhiều lúc điều ông nói ra không được dân đón nhận. Ông đã rất khổ tâm, nhưng vẫn luôn chu toàn sứ mạng: cứ miệt mài gieo Lời Chúa.

Ngôn sứ Giêrêmia chính là hình bóng của Chúa Giêsu, Đấng nhiệt thành gieo vãi Lời Thiên Chúa cho con người cách hết sức hào phóng như chính Người đã kể thành dụ ngôn: “Trong khi người ấy gieo, có hạt rơi xuống vệ đường… Có hạt rơi trên nơi sỏi đá… Có những hạt rơi vào bụi gai… Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt…” Chắc rằng chẳng ai phung phí hạt giống quý của mình như thế. Vì với kinh nghiệm, người nông phu thừa biết bụi gai sẽ phủ lấp cây trồng, và vệ đường hay chỗ sỏi đá sẽ làm hạt giống chết khô, bị giẫm đạp hoặc chim trời ăn mất.

Thế nhưng, với Thiên Chúa thì không có gì trở ngại. Người không ngừng hy vọng vào mảnh đất tâm hồn của từng người chúng ta. Cho dù hôm nay, tâm hồn chúng ta có như bụi gai hay vệ đường đầy sỏi đá, nhưng Thiên Chúa vẫn không loại trừ một ai. Với tình thương rất mực quảng đại, Người vẫn gieo Lời của Người và tiếp tục hy vọng Lời ấy được trổ sinh trong tâm hồn chúng ta! Người trân trọng hết mọi người và từng con người, cũng như Người vẫn ban mưa và nắng cho cả người tốt lẫn kẻ xấu.[2]

Khi mảnh đất chưa được gieo hạt, nó chỉ là một mảnh đất hoang. Nếu được gieo lúa, nó trở thành ruộng lúa, trồng dưa, nó sẽ thành vườn dưa… Chính hạt giống được gieo xuống làm cho mảnh đất có giá trị. Hạt Giống Giêsu đã được gieo vào tâm hồn chúng ta từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nhờ đó, ta được trở nên con Thiên Chúa, được mang danh Kitô hữu. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm sống ơn gọi Kitô hữu, chúng ta đã làm trổ sinh hoa trái Kitô được bao nhiêu phần trăm? Nếu nhìn vào cung cách cư xử của chúng ta mà có ai hỏi rằng: Phải chăng bạn là người Công Giáo? Khi đó, chắc là họ đã thấy được hoa trái của Lời Chúa rồi. Hoặc nếu có ai chưa từng nghe biết về Chúa, nhưng chỉ cần họ khám phá được nét đặc trưng của “hoa trái Lời Chúa” nơi chúng ta: công bằng, bác ái, nhân hậu, từ tâm, hiền hòa, trung tín, tiết độ[3]…, chắc chắn họ sẽ thắc mắc và tìm hiểu đến tận ngọn nguồn, để biết được Đấng đã gieo Lời Hằng Sống của Người vào tâm hồn chúng ta.

Khi thưa tiếng Xin Vâng, Đức Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa ngự vào cung lòng trinh khiết của Mẹ. Là mảnh đất tốt, Mẹ cưu mang Lời, ấp ủ và sống với Lời. Mẹ đã chăm sóc và làm cho Lời được lớn lên, được hiện diện trong thế giới. Cùng với Người, Mẹ đem yêu thương đến cho mọi người thân yêu xa gần. Mẹ đã luôn trân quý, yêu mến và thực thi mọi giáo huấn của Đức Giêsu, đến nỗi Thánh Vinh Sơn Phaolô nói rằng: Mẹ “chẳng đánh mất một lời nào”[4]. Vì thế, Mẹ là gương mẫu cho những ai “lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”[5].

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi chăm sóc mảnh vườn tâm hồn để nó trở thành đất tốt, sản sinh hoa trái tốt cho đời: vui tươi, bác ái…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến và năng suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa chất vấn, biến đổi và trổ sinh hoa trái trong đời sống của con mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/awLBL)

[1] X. Bài Đọc I, Gr 1,4-10
[2] X. Mt 5,45
[3] X. Gl 5,22
[4] SV. IX,340
[5] HP&NQ, số 15b

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *