fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

29.8.2022 – THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Mc 6,17-29
“Vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới.” (Mc 6,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thời ngôn sứ Êlia, vua Akhap đã để cho Hoàng hậu Ideven rước các tà thần ngoại bang vào vương quốc Israel và bảo trợ cho các tư tế, phù thủy đuổi bắt các ngôn sứ của Thiên Chúa. Ngôn sứ Êlia một mình chống lại các tư tế ngoại giáo đó nên bị vua và hoàng hậu truy bắt để giết, nên ông phải luôn sống trong sự trốn tránh thật gian nan, khốn khổ.[1]

Cũng thế và hơn thế, số phận của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và cũng là vị “đại sứ”, tiền hô của Đấng Cứu Thế còn bi đát hơn nhiều. Cũng chính vì nhiệt tâm phụng sự Thiên Chúa, với sứ mạng “uốn nắn” những nẻo quanh co trong lòng mọi người để chuẩn bị cho họ sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu, mà ông phải mất mạng.

Chính vì ông đã dám nói điều phải nói với một người đang nắm giữ quyền bính trần gian là vua Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (c.18). Ông vua này vẫn còn đủ lương tâm để nhận biết “ông Gio-an là người công chính, thánh thiện” (c.20) và thích nghe ông Gioan nói, biết phân vân, áy náy vì những điều đã nghe. Thế nhưng ông không đủ can đảm để hành động theo tiếng lương tâm mách bảo. Chính các đam mê lạc thú, danh dự và quyền lợi của ngai vàng đã khiến ông phải nhượng bộ điều ác hết lần này đến lần khác…

Bà Hêrôđia có ưu thế và nhan sắc, nhưng bà đã lợi dụng nó để xúi bẩy người khác phạm tội ác và thỏa mãn tính kiêu căng cách tàn nhẫn. Cô con gái của bà còn trẻ, có tài có sắc nhưng lại u mê, vô cảm, đồng lõa với tội ác của mẹ…   

Có lẽ không ít lần chúng ta cũng từng hành xử như Hêrôđê, như bà Hêrôđia và cô con gái kia: thấy và biết rõ điều đúng và sai, nhưng chúng ta không đủ can đảm làm điều đúng, chỉ vì những áp lực: cơm áo gạo tiền; danh dự, quyền lợi, vị nể; hoặc những đam mê và thói vô cảm của bản thân…khiến ta không dám “nói không” với cám dỗ, không dám khước từ những tương quan gây nguy hại cho đời sống thiêng liêng, không dám lên tiếng bênh vực những người thấp cổ bé miệng và thậm chí giết hại người khác.

Trong khi đó, những người dám lên tiếng bênh vực sự thật và đòi quyền lợi cho người bị áp bức lại bị tù tội, công nhân viên chức quyết tâm giữ lại đứa con thứ ba thì bị cách chức, hạ mức lương hoặc đuổi việc, ai dám từ chối không làm những điều trái với lương tâm lại bị những nạn tai hoặc phải chết không rõ nguyên nhân… Ước gì cuộc tử đạo của thánh Gioan Tẩy Giả luôn khích lệ chúng ta can đảm làm chứng cho Sự Thật, với sự bình an và tự do nội tâm, dám nói những điều cần nói, làm những việc cần phải làm, với niềm xác tín sự thật sẽ giải thoát chúng ta và làm cho ta được hưởng bình an thật sự của Chúa ban cho ngay từ đời này.

Giữa các chứng nhân anh hùng ấy, Đức Maria – Nữ vương các thánh tử đạo, đã không sợ mất danh dự và cả mạng sống khi cưu mang Con Thiên Chúa. Cả cuộc đời Mẹ là sống vớisống cho Sự Thật là chính Chúa Giêsu. Mẹ liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong lời chứng cuối cùng của Sự Thật trần trụi trên thánh giá. Phần thưởng Mẹ nhận được ngay ở đời này là chính Chúa và sự bình an của Chúa luôn đồng hành cùng Mẹ qua bao nỗi khổ cực, gian nan vất vả, được gặp lại Chúa Phục Sinh và được sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Tôn trọng Sự Thật. Khi có lỗi, dám nhận lỗi và sửa đổi.
  • Chấp nhận những thiệt thòi vì làm chứng cho sự thật.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết tôn trọng Sự Thật, sống và làm chứng cho sự thật, can đảm vác thập giá của mình đi theo Chúa, biết tin tưởng phó thác vào Chúa Quan Phòng. Nhất là, xin Mẹ ban cho các tội nhân được ơn biết ăn năn hối lỗi, trở về với Chúa và thay đổi cuộc đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/AaH4E)

[1] X. 1V 17-18

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *