fbpx

CÙNG MẸ CA TỤNG CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN PHỤ NỮ

CÙNG MẸ CA TỤNG CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN PHỤ NỮ

Bạn thân mến,

Trong lịch sử nhân loại, ngay từ ban đầu, sau khi tạo dựng trời đất muôn vật, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam và có nữ. Cả hai, tuy khác giới nhưng đều bình đẳng về phẩm giá[1].

Sau khi con người phạm tội phản nghịch với Thiên Chúa, Ngài không oán giận bỏ rơi nhưng lên kế hoạch cứu chuộc con người. Trong lịch sử cứu độ này, Thiên Chúa rất cần đến sự cộng tác của phụ nữ. Tuy nhiên, Ngài không áp đặt, nhưng tôn trọng sự tự do của phụ nữ. Ngài đã phái Sứ thần Gabriel đến ngỏ lời với cô Maria thành Nazaret, một thiếu nữ đơn sơ trong một gia đình đạo đức nhưng nghèo khó. Dù đã học Kinh Thánh và biết về kế hoạch này của Thiên Chúa, nhưng vẫn quá bất ngờ khi cô nghe lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà[2]. Cô do dự trước lời đề nghị của Thiên Chúa, cô được Sứ Thần giải thích rõ hơn. Với lòng tin-yêu Thiên Chúa và với sự tự do nội tâm, cô đã đáp lời:  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói[3]. Ngay sau lời đáp của phụ nữ này, thì: “Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người…[4] và cô Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta ca tụng Thiên Chúa đã dựng nên phụ nữ và ban cho biết bao là “nén bạc”: các đức tính nhân bản như công-dung-ngôn-hạnh… và các  nhân đức siêu nhiên như Tin-Cậy-Mến… Xin Chúa cho các chị em phụ nữ cảm nếm tình thương Thiên Chúa đã dựng nên mình là người nữ, xác tín vào sứ mệnh của mình trong xã hội và Giáo Hội để “nên thánh bằng việc thi hành sứ mạng riêng mình một cách quảng đại và có trách nhiệm[5].  

Xin Đức Maria, Đệ Nhất Phụ Nữ, “là người nữ hoan hỉ trong sự hiện diện của Thiên Chúa, là người ghi nhớ trong lòng và chấp nhận lưỡi gươm đâm thâu…Mẹ dạy chúng ta con đường nên thánh và luôn bước đi bên cạnh chúng ta… chỉ cần thì thầm, lặp đi lặp lại Kính Mừng Maria…[6] chúng ta sẽ được Mẹ ủi an, được giải phóng và được thánh hóa[7].


Bài thơ: ĐỨC MARIA, ĐỆ NHẤT PHỤ NỮ

  ĐỨC MARIA, ĐỆ NHẤT PHỤ NỮ
CÔNG-DUNG-NGÔN-HẠNH
TIN-CẬY-MẾN

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà.”
Lc 1, 28

Vầng Đông lấp ló chân trời,
Vì Sao Bắc Đẩu sáng ngời không trung.
Một Người Nữ đẹp lạ lùng!
Đấng Đầy Ơn – Chúa ở cùng, phúc thay!

Lòng con chiêm ngưỡng đắm say,
Đóa Hoa tuyệt thế hương bay ngạt ngào.
Mẹ là gương mẫu thanh cao,
Công – Dung – Ngôn – Hạnh người nao sánh bằng.

Từ khi đáp tiếng “Xin Vâng”
Mẹ đem Chúa đến cõi trần cứu con
Công Mẹ hiệp với Chúa Con
Hy sinh thập giá vuông tròn tình yêu.

Dung nhan Mẹ thật mỹ miều
Tội nguyên Vô Nhiễm, yêu kiều Khiết Trinh.
Hòm Bia Giao Ước đẹp xinh
Mẹ là Đền thánh hiển vinh thiên đàng.

Ngôn từ Mẹ rất dịu dàng,
Ngọt ngào hòa tấu cung đàn du dương.
Ngợi ca Chúa rất yêu thương,
Magnificat con thường ngân theo.

Đức Hạnh ngời sáng Tin, Yêu,[8]
Cậy Trông, Nghèo Khó trăm chiều Đơn Sơ.
Khôn Ngoan, Tiết Độ, Hiền Từ,
Công Bằng, Vâng Phục, Khiêm Nhu mọi bề.

Mẹ thương lữ khách xa quê,
Dõi theo bước Mẹ tiến về trời cao.
Một lòng yêu mến dâng trào,
Mẹ ban ân phúc dạt dào hồn thơ.

Maria Đơn Thành


[1] X. St 2,21-22
[2] Lc 1,28
[3] Lc 1,38
[4] Kinh Truyền Tin
[5] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Hãy vui mừng hoan hỉ, số 26
[6] Nt số 176

[7] Nt.
[8]https://www.hddaminhthanhlinh.net/a6632/12-nhan-duc-cua-me-maria

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *