fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.02.2023 – CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

19.02.2023 – CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 5,38-48

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ðấng đáng kính Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận kể lại: “Có hôm mấy anh gác hỏi tôi:

– Ông có thương chúng tôi không?

– Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu!

– Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do, năm này sang năm khác? Không xét xử gì cả?

– Anh nghĩ lại bao nhiêu năm ở với nhau. Tôi làm sao giấu được. Tôi thực sự yêu thương các anh.

– Chừng nào được tự do ông có sai giáo dân của ông trả thù không?

– Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi.

– Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại ông?

– Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương; nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa”.[1]

Vâng, nếu không yêu thương, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. Cũng thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (c.48).

Ngay từ khi mới hình thành, Dân Israel đã được Thiên Chúa dạy: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.”[2] Sự thánh thiện tiêu biểu mà Thiên Chúa mời gọi Dân là sống yêu thương nhau, không được giận ghét, oán thù. Đến thời Tân Ước, thánh Phaolô còn cho chúng ta biết rằng: mỗi người chúng ta là một ngôi Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi thánh thiêng để Thiên Chúa ngự.[3] Vì thế, chúng ta không thể chất chứa trong tâm hồn mình những tư tưởng xấu xa, bất xứng đối với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta luôn có những bất đồng và xung khắc do sự khác biệt, hoặc do những mưu tính xấu xa mà người ta làm hại lẫn nhau. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy ta cách sống thánh thiện giống Thiên Chúa, ngay khi chúng ta là nạn nhân của những sự xấu ác đó. Nhưng khi ta khước từ bạo lực và tư lợi thì chính Thiên Chúa sẽ ra tay bênh vực chúng ta. Xác tín điều đó, ta luôn sống trong sự phó thác và tin rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong đời mình.[4]

Trong Tông Huấn Hãy Vui Mừng Hoan hỷ, ĐTC Phanxicô cũng mời gọi chúng ta ý thức “dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách, vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là Đấng trọn lành.[5] Hơn nữa, “Để nên thánh, không cần phải trở thành giám mục, linh mục hay tu sĩ.”

Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi. Ví dụ: Một phụ nữ gặp một người hàng xóm và trò chuyện. Nhưng khi câu chuyện bắt đầu nói đến người vắng mặt, chị biết ngừng câu chuyện để không nói xấu người khác. Rồi khi về nhà, đứa con của chị muốn tâm sự với mẹ về những vấn đề của nó, và mặc dù mệt mỏi, chị vẫn kiên nhẫn lắng nghe con. Đó là một hy sinh nữa cho thấy sự thánh thiện. Khi gặp chuyện lo âu, chị nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria và lần hạt Mân Côi trong đức tin. Lúc gặp người nghèo, chị nói với họ một lời tử tế…[6]

Dưới chân thánh giá, Mẹ Maria đã âm thầm hiệp thông với Chúa Giêsu trong lời nguyện xin tha thứ, không hận thù, không báo oán khi người ta kết án và giết Con của Mẹ cách oan ức. Vì hơn ai hết, Mẹ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho hết thảy mọi người. Mẹ đã chuyển cầu và dẫn dắt biết bao tội nhân trở về với lòng thương xót của Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi quan tâm nâng đỡ và cầu nguyện cách riêng cho những người mà tôi không thích, người làm tôi đau khổ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giải thoát tâm hồn con khỏi những hẹp hòi, ích kỷ, để con yêu thương hết mọi người như Chúa đã yêu thương con, dù con bất xứng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/zXhbTl)

🙟❖🙝

[1] X. 5 chiếc bánh và 2 con cá: chiếc bánh thứ năm.

[2] Bài Đọc I, Lv 19,2

[3] X. Bài Đọc II, 1Cr 3,16-23

[4] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1593, phần chú giải

[5] T.H Hãy Vui mừng hoan hỷ, số 10.

[6] X. T.H Hãy Vui mừng hoan hỷ, số 14.16

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *