fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.4.2023 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH

07.4.2023 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ga 18,1-19,42

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/30efsn)

“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.” (Ga 19,25)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Có một lần, Chúa Giêsu đến thành Na-in và thấy một đám tang: một bà góa đau đớn khóc thương đứa con trai duy nhất, niềm an ủi và hy vọng của bà đã chết! Chúa chạnh lòng sâu xa. Phải chăng Chúa liên tưởng đến Người Mẹ dấu yêu của Chúa chiều hôm nay phải quặn thắt ruột gan vì Chúa chết thảm thương trên thập tự? Ngày ấy, Chúa đã cho người thanh niên đó sống lại để người mẹ góa kia được tràn trề niềm vui.[1] Nhưng chiều nay, chẳng một ai trao lại cho Đức Maria chính người Con mà Mẹ trân quý, nâng niu suốt ba mươi mấy năm trời!

 Tuy nhiên, thay vì vật vã than khóc, Đức Maria âm thầm dâng hiến lễ đời mình hiệp làm một cùng với Con yêu ngay dưới chân thập giá. Thánh sử Gioan ghi lại rằng: “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người…” (c.25). Trước mặt thế gian, Mẹ hiện diện trong tư thế là mẹ của một tử tội. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, Mẹ là Nữ Tỳ Trung Tín đang hiệp làm một với Chúa Giêsu – Người Tôi Trung của Thiên Chúa, Đấng “đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành.”[2]

Như thế, khi ta biết ơn Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chuộc ta, thì ta cũng biết ơn Mẹ Maria đã hiệp công với Chúa Giêsu cách sâu xa hơn ai hết. Thân xác Chúa Giêsu bị treo lên đó, chính là từ thân xác của Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ hiệp làm một với sự vâng phục của Chúa Giêsu trong hy sinh và đau khổ, theo ý Thiên Chúa, để đem lại ơn tha thứ cho chúng ta: “Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.”[3]

Tùng phục Chúa Giêsu là thực thi chính Lời Chúa dạy: “từ bỏ chính mình, vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày” mà theo Chúa, chu toàn bổn phận làm cha/mẹ, làm vợ/chồng/con cái…dù phải hy sinh thời giờ, sức khoẻ, tiền của… đồng thời biết chấp nhận liên lụy, liên đới với nỗi đau và yếu đuối của tha nhân như Mẹ đứng bên thập giá Chúa.

Đức Maria đã tùng phục Thiên Chúa bằng cách hy sinh cả cuộc đời và mọi chương trình, dự tính của mình. Mẹ xứng đáng đứng kề bên thánh giá Chúa để cùng chung đau khổ, nhưng đồng thời cùng được tôn vinh với Chúa Giêsu. Ngoài Mẹ, không ai có thể dạy chúng ta tùng phục thánh ý Thiên Chúa cách tốt đẹp hơn. Vì thế, trong giây phút cuối cùng trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao người môn đệ yêu dấu cho Mẹ, để Mẹ dạy dỗ, hướng dẫn người môn đệ đi theo con đường mà Chúa Giêsu và Mẹ đã đi. Mẹ sẽ dạy chúng ta biết cách “đứng gần thập giá của Chúa Giêsu”, tức là biết đón nhận đau khổ của ta trong đức tin và kết hiệp với đau khổ của Chúa. Điều đó mới đem lại giá trị cứu độ cho ta.

Khi hiện ra với Sơ Catherine Labouré và ban Mẫu Ảnh Phép Lạ, Mẹ đã cho thấy ở mặt phải mẫu ảnh: Mẹ dang tay thực thi sứ mạng làm Mẹ nhân loại, và ở mặt sau: một chữ M lớn được lồng vào thánh giá, biểu hiện sự kết hiệp mật thiết của Mẹ với Chúa Giêsu từ lúc Nhập thể cho tới chân thánh giá. Hai trái tim ở phía dưới: Trái tim Chúa Giêsu có vòng gai bao quanh, biểu hiện tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đã ban tặng món quà tuyệt vời nhất cho chúng ta là chính Chúa Giêsu[4]; và Trái Tim Mẹ bị lưỡi giáo xuyên thấu, biểu hiện sự thông phần trọn vẹn của Mẹ vào sứ mạng cứu rỗi con người.[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Theo bước Mẹ trên đường thánh giá, tôi kết hiệp mọi đau khổ, khó khăn trong đời tôi với cuộc khổ nạn của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nhận con làm con của Mẹ, xin Mẹ dạy con biết kiên vững trong đức tin, tín trung trong thử thách và can đảm theo Chúa đến cùng như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Lc 7,11-15

[2] Bài Đọc I, Is 53,5

[3] Bài Đọc II, Dt 5,8-9

[4] X. Ga 3,16

[5] X. https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me/

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *