fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.4.2023 – THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

20.4.2023 – THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH

Ga 3,31-36

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/YXGPin)

 “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.” (Ga 3,35)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong dụ ngôn “Người Cha nhân hậu”, Chúa Giêsu kể rằng người cha ấy yêu thương và chia gia tài cho các con, nhưng các con của ông đã không biết sử dụng gia tài của ông cho đúng cách: đứa thì ăn chơi phung phá hết sạch, đứa thì sống như một kẻ làm công, không dám sử dụng của cải của cha. Cả hai người con ấy đều làm cho người cha đau lòng. Đó là hình ảnh của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa. 

Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho ta chính Người Con duy nhất của Người là Chúa Giêsu, Đấng luôn đẹp lòng Cha mọi đàng. Chính Chúa Giêsu sẽ dạy ta cách sống đẹp lòng Chúa Cha. Thật vậy, qua cuộc trao đổi với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta biết rằng: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người” (c.35). “Mọi sự” mà Chúa Giêsu nhận lãnh từ nơi Chúa Cha, không phải là tiền bạc hay các kho tàng chóng qua ở trần gian, nhưng là mọi quyền năng để xét xử và cứu độ, như chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trước khi về trời: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.[1]

Tuy có toàn quyền để xét xử, nhưng Chúa Giêsu không sử dụng quyền đó để luận phạt, vì Người biết Chúa Cha luôn yêu thương và muốn cứu độ con người. Chính vì thế, Chúa Giêsu cũng dùng quyền năng ấy để yêu thương và tha thứ. Thật vậy, Lời nguyện mở đầu Thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên, Giáo Hội đã tuyên xưng niềm xác tín rằng: “Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả…[2]

Như một người giàu có không những tha hết nợ cho người nghèo, mà còn giúp điều kiện và phương tiện làm việc, để người nghèo vươn lên, thoát cảnh khốn khó; Chúa Giêsu đã lấy công nghiệp từ cuộc thương khó và cái chết của Người để tha tội cho chúng ta, Người còn ban dư tràn các ân sủng qua các Bí tích trong Giáo Hội, để ta được thánh hóa và ngày càng trở nên thánh thiện. Không những thế, Người còn dùng quyền năng của Người để ở lại nơi Bí tích Thánh Thể, trở nên của ăn, của uống cho chúng ta, để nhờ đó, ta được biến đổi nên giống Người, và được tham dự vào sự sống đời đời với Người ngay từ đời này.

Thiên Chúa quá yêu chúng ta! Quyền năng của Chúa chỉ được thi thố để cứu độ chứ không đoán phạt. Vì thế, ta cũng hãy đối xử rộng lượng với nhau: cha mẹ, bề trên, cấp trên thay vì thị uy với con cái, với những người dưới mình, thì dùng quyền để phục vụ: nâng đỡ, cảm thông và giúp họ được sống đúng bổn phận và phẩm giá của họ. Anh chị không ỷ thế, cậy quyền, nhưng biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ đàn em, chia sẻ kinh nghiệm và những điều kiện sống…Như thế là chúng ta tin và đón nhận tình thương của Chúa, đồng thời để cho tình thương ấy chan hòa trên chúng ta đến hết mọi người.

Tin vào lời sứ thần nói, Mẹ Maria đã xác tín Đức Giêsu – Con của Mẹ là Con thật của Thiên Chúa Tối Cao. Mẹ tin Người có đủ quyền năng để làm được mọi sự, và “không có gì mà Thiên Chúa không làm được”[3]. Tuy thế, Mẹ không thấy Chúa tỏ lộ quyền năng để trừng phạt những người bất kính không tiếp rước Chúa tại Belem, cũng không ra oai khi Hêrôđê tìm giết Chúa, Mẹ hiểu rằng quyền năng cao cả của Chúa được thi thố để cứu độ con người. Vì thế khi thấy tiệc cưới thiếu rượu, Mẹ đã nài xin Chúa cứu giúp họ, và Chúa đã ra tay.[4] Trong cuộc khổ nạn của Chúa, Mẹ càng xác tín hơn nữa, và quả thật, Chúa đã Phục Sinh để chúng ta cùng được sống lại với Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi xác tín vào kế hoạch yêu thương của Chúa và sống bác ái với mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin tiếp tục nói với con về tình thương và quyền năng của Chúa, để con loan báo và ca ngợi quyền năng Chúa bằng đời sống yêu thương mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mt 28,18

[2] X. http://www.cgvdt.vn/dgm-bui-tuan/linh-mu-c-hie-u-quye-n-nang-cu-a-chu-a_a313

[3] Lc 1,37

[4] X. Ga 2,1-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *