Lc 5,1-11
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/DvQQJw)
“…vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới’.”
(Lc 5,5)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cùng với thánh Luca, chúng ta đến bên hồ Ghen-nê-xa-rét, nơi dân chúng chen lấn quanh Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Giữa đám đông ấy, Chúa nhìn thấy ông Simon Phêrôđang giặt lưới. Lưới đang giặt, mà thuyền thì trống không. Người hiểu: ông đã vất vả cả đêm mà chẳng được gì.
Đúng lúc Phêrô đang mệt mỏi và thất bại, Chúa Giêsu bước xuống thuyền của ông. Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người giảng dạy dân chúng. Giảng xong, Người lại bảo ông: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (c.4). Lời đề nghị của Chúa Giêsu quả là “ngược đời”: người ta thường đánh bắt cá ven bờ, vào ban đêm, chứ ai lại ra chỗ nước sâu thả lưới giữa ban ngày! Hơn nữa, ông và các bạn đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Nhưng Phêrô đã chứng kiến Lời quyền uy khi Thầy trừ quỉ, khi chữa cho mẹ vợ ông khỏi bệnh, nên ông quyết định: “vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (c.5). Và kết quả là “hai thuyền đầy cá, đến gần chìm”. Phêrô phải gọi các bạn chài đến giúp.
Sức mạnh từ Lời quyền năng của Đức Giêsu không chỉ đem lại cho Phêrô mẻ cá khổng lồ giữa khơi vào ban ngày, mà quan trọng hơn: Người đã hoàn toàn thu phục được ông, mộtngư phủ dày dạn kinh nghiệm, cá tính mạnh mẽ, tính tình bộc trực. Phêrô đã khiêm tốn đặt mình trước mặt Đức Giêsuvà thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”(c.8). Chúa Giêsu bảo ông: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta” (c.10). Chính khi xác tín vào Lời quyền năng của Chúa và nhận ra thân phận hèn yếu thật của mình, Phêrô mới thực sự tự do từ bỏ mọi sự và trở nên khí cụ ngoan ngùy của Chúa.
Hành trình nội tâm mà Simon Phêrô vừa bước vào chính là hành trình Đức Maria đã đi trước đó, khi sứ thần đến nói với Mẹ những Lời vượt quá trí hiểu của con người. Nhưng xác tín vào quyền năng và sự trung tín của Thiên Chúa, Mẹ đã thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Từ đó, Mẹ để Chúa tùy ý thực hiện kế hoạch của Người trong cuộc đời Mẹ: cuộc sống đang yên ổn, Mẹ phải theo thánh Giuse đi Belem khi sắp sinh Con; khôngtìm được chỗ trọ, rồi phải ôm Con mới sinh đi tỵ nạn; cuộc sống vừa tạm ổn lại trở về quê xưa…nhưng Mẹ suy đi nghĩ lại và vẫn trung thành Xin Vâng, nhờ đó, các lời ngôn sứ nói về Đấng Cứu Thế được ứng nghiệm.
Đôi khi Chúa cũng bước vào “chiếc thuyền” đời ta đúng lúc ta mệt mỏi, thất vọng. Người có thể nhờ ta “chèo ra chỗ nước sâu” bằng một lời tha thứ, một việc phục vụ âm thầm, hy sinh, một sự từ bỏ khó khăn, một lời vâng đơn sơ, mau mắn...Mẹ dạy ta đừng giải thích Lời Chúa, ý Chúa theo “cái hợp lý” hạn hẹp, cái khôn ngoan điên rồ của ta nhưng hãy nhận thức đúng về bản thân mình trước Thiên Chúa để có đủ tự do nội tâm đón nhận sự hợp lý và khôn ngoan của tình yêu.
Khi ta dám tin và thưa vâng với những gì Giáo Hội truyền dạy, qua các Bề trên hữu trách và hợp pháp, qua cha mẹ, thầy cô, vì đó là điều Chúa muốn, chắc chắn Chúa sẽ chúc phúc cho ta những mẻ cá thật đầy.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Noi gương Mẹ, tôi vâng phục và làm theo ý Chúa cách khiêm tốn, chứ không dựa vào kinh nghiệm cá nhân củamình.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm nhường đặt xuống những tính toán và kinh nghiệm riêng để tin vào Lời Người. Xin cho con đừng sợ “chèo ra chỗ nước sâu”, nhưng biết quảng đại vâng phục và dấn thân, để qua cuộc đời con, Chúa có thể đến với nhiều người hơn. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
