Lc 10,38-42
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/sCrYJf)
“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.
Maria đã chọn phần tốt nhất…”
(Lc 10,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay thuật lại câu chuyện của một Biệt phái trẻ đầy nhiệt huyết, đó là Phaolô đã “tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông” hơn hết mọi người. Ông đã “quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa.” Nhưng việc ông trở lại gia nhập Giáo Hội và nhiệt thành loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi người, là nhờ “Thiên Chúa đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi.”[1] Khi chưa biết Chúa Giêsu, Phaolô rất hãnh diện về chính mình: “…là người Híp-ri, giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu, nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi.”[2] Nhưng khi đã được biết Đức Giêsu rồi, ông tuyên bố: “tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.”[3]
Phaolô đã ngoan ngoãn mở lòng với ơn Chúa, và chọn “ở lại với Chúa” một khoảng thời gian gần ba năm để cầu nguyện tại sa mạc Ả-rập. Phaolô đã “chẳng thuận theo những lý do tự nhiên” để đi gặp các Tông đồ ngay, nhưng “ba năm sau mới lên Giêrusalem” gặp Tông đồ Phêrô và bắt đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trong Tin Mừng hôm nay, cô Maria cũng ý thức sự hiện diện của Thầy Giêsu là rất quý báu. Theo lẽ tự nhiên, cô cần phụ giúp chị Mác-ta nấu nướng để tiếp KHÁCH QUÝ, nhưng ý thức sự hiện diện của Thầy “tại đây, lúc này” là quan trọng hơn tất cả mọi việc khác. Vì thế, cô chọn “ở lại trong sự hiện diện của Thầy”, lắng nghe Thầy để được hiểu Thầy và yêu mến Thầy hơn; sau đó mới là việc ăn uống và chung vui với nhau trong bầu khí gia đình.
Chúa Giêsu đã “chấm điểm A+” cho Maria, nhưng cũng không phủ nhận việc phục vụ tốt đẹp của Matta. Tuy nhiên, Người muốn Matta hiểu rằng: việc phục vụ bữa ăn là cần thiết, nhưng biết để tâm nghe Lời Chúa để nhận biết ý Chúa thì mới có đủ dưỡng chất thần linh để làm vui lòng Chúa.
Được diễm phúc sống bên Chúa Giêsu hơn 30 năm, Đức Maria hằng chiêm ngưỡng, lắng nghe và ghi nhớ mọi lời của Chúa. Nhờ đó, Mẹ ngày càng thêm hiểu – biết Chúa Giêsu hơn, không đơn giản như người mẹ hiểu con mình, Mẹ hiểu và biết Chúa Giêsu theo thiên tính của Người, biết Người trong tương quan với Chúa Cha và nhờ đó, Mẹ cũng được biết Chúa Cha. Mẹ rập khuôn đời sống mình theo sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với thánh ý Cha, trong sự khiêm hạ tột cùng. Mẹ là mẫu mực cho người lắng nghe và làm theo ý Thiên Chúa.[4]
Chúng ta làm nhiều việc bác ái, tham gia các hội đoàn để phục vụ giáo xứ là tốt, nhưng nếu thiếu sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, ta sẽ thấy việc của mình là quan trọng nhất và dễ cáu gắt, chê bai, phê bình người khác. Bận tâm đến trang phục đi lễ cho đẹp đẽ, nghiêm trang, hoặc băn khoăn lo lắng về trách nhiệm đọc sách, đánh nhịp, hát lễ sao cho sốt sắng là tốt, nhưng cần quan tâm đến việc xét mình cho xứng đáng để gặp Chúa và rước Chúa, kết hiệp với Chúa, như Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã khẳng định: “Tôi phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, mỗi ngày tôi dành ít phút tĩnh lặng để ở lại với Chúa, chiêm ngắm và lắng nghe Chúa nói với tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến sự thinh lặng, biết cầu nguyện và lắng nghe Chúa nói với lòng con, để mỗi ngày con được thêm hiểu biết Chúa hơn, yêu mến và nên giống Chúa hơn. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
